08 May 2010

Kept-to-Oneself




Tâm Sự
(Kept-to-Oneself)

22x28 inch (56x71 cm)
by
A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh


BIỂN MẶN

Biển gom giọt mặn cho đời
Hoá mênh mông giữa đất trời bao la
Em gom nước mắt phôi pha
Một lần khóc .... thuở chia xa cuộc tình
Bên đời biển có lặng thinh
Hay là cuồng nộ dặm nghìn đầy vơi
Nếm đi, giọt mặn trùng khơi
Trái tim lặng lẽ ru hời ngàn năm
Hình như sợi tóc xa xăm
Thả trôi theo sóng về thăm bến bờ
Rong rêu trên cát tình cờ
Trói chân em lại ơ hờ nghìn thu
Nghe như bọt sóng phiêu du
Gối đầu em ngủ thiên thu nguyệt rằm

Như Thương

No comments:

Post a Comment