05 May 2010

Thơ Dương Quân


CỔ LAI HY

Năm nay xuân lại đến
Ta mừng tuổi bảy mươi
Ai ngờ sống lâu nhỉ ?
Thêm chật dưới vòm trời.

Lại một lần tính sổ
Trên tờ lịch cuối cùng
Buồn đau thêm chồng chất
Đường dài bước lưu vong.

Ta - kẻ khờ vô dụng
Tình nhà sớm ly tan
Chưa đáp đền ơn nước
Đời đã vội phai tàn.

Ta nhớ về quê cũ
Những người xưa mến thương
Thôi còn mơ gì nữa
Xa tắp những cung đường...

Quê hương ta mờ khuất
Dưới trời mây trắng bay
Ta như mây mờ mịt
Lang thang trọn kiếp này.

Vui gì xuân đất khách
Mai vàng có thấy đâu
Đầy trời sương tuyết phủ
Vạn vật nhuốm u sầu.

Năm này xuân lại đến
Rót chén rượu đầu năm
Xin mời em uống cạn
Cùng tiếp bước thăng trầm.

DƯƠNG QUÂN



Già rối mà còn giả vờ như trẻ. Ý đồ gì đây?
Xin gởi Ông bài thơ cho biết mình đã già.

Thân
Dương Quân
5.05.10 8.09pm
_____

Thấy mình già thì mình già.
Thấy mình trẻ thì minh trẻ.
Bề nào đi nữa trẻ vẫn sướng hơn già.

A.C.La

No comments:

Post a Comment