05 January 2011

Thơ NT

TÂM XUÂN

Tâm Xuân nở đóa mai vàng
Môi em cười nụ dịu dàng nét hoa
Ô hay tà áo mượt mà
Dường như hôm ấy lòng ta bất ngờ
Ngắm em rực rỡ đợi chờ
Phấn hương e ấp mộng hờ chiêm bao
Có con nắng nhỏ xôn xao
Ngẩn ngơ theo những ngọt ngào quanh đây
Đất trời quên lửng vòng quay
Eo thon lộng giữa áo bay thiên đàng
Trái tim cuống quít vội vàng
Mở ngăn riêng nhỏ thênh thang mơ tình
Trong ta, em cõi phục sinh
Hồng hoang tỉnh giấc hương trinh ngạt ngào
Lặng nghe nham thạch tuôn trào
Từ âm thanh vỡ núi cao đỉnh trời
Nghe cây lá khẽ đâm chồi
Trong ngày hôn phối gọi mời tình ca
Này em, vạt áo hoàng hoa
Ngôn từ ta cạn, chỉ là ... Yêu Em

Như Thương

No comments:

Post a Comment