09 July 2016

ĐÂU RỒI ?

ĐÂU RỒI ?

Thợ lặn Vũng Áng trốn đâu rồi ?
Sau khi phát hiện ống ngoài khơi
Thải ra độc chất ô nhiễm biển
Ông liền biến mất, chẳng tăm hơi.

SU-30 ở đâu rồi ?
Sau khi mất tích ở ngoài khơi
Nơi liên lạc đứt, tọa độ rõ
Mà sao không thấy tí tăm hơi ?

Phi công Hữu Cường biến đâu rồi ?
Sau khi dân chài cứu ngoài khơi
Nói: “nghe tiếng nổ trong phòng lái”
Ông đà mất tích, biệt tăm hơi.

Hộp đen CASA dấu đâu rồi ?
Sau khi tuyên bố thấy ngoài khơi
Không ai nghe tiếp tin gì khác
Kẻ nào ém nhẹm, tuyệt tăm hơi ?

TNT July 09, 2016

No comments:

Post a Comment

Ai Phải Cám Ơn Ai?*

TTR: Dưới đây là bức thư của cựu thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết, cựu tù nhân thòi Xô Viết, Tổng thống đầu tiên của Ba lan hậu cộng sản, ông Lec...