01 September 2010

Thơ Mùa Thu

Lục bát Ra đón em ở phi trường

Trưa nay nắng lụa hanh vàng
Sân bay đứng đợi rộn ràng lòng ai
Lòng đang mong mỏi một ngày
Tháng năm trông đợi cho dài mấy thu.

Em về dừng bước lãng du
Quê hương chốn cũ xa mù dặm khơi
Tiễn đưa bịn rịn mấy lời
Biệt ly lệ thắm, cuối trời phương nao
Trời thu dãi nắng luạ đào
Bao nhiêu giọt nắng biết bao nhiêu tình.

Bó hoa hồng thắm màu xinh
Cho lòng ấm lại như tình mới trao
Chờ nhau giọng nói ngọt ngào
Một hoa hồng thắm mấy màu thuỷ chung
Môi e ấp những ngại ngùng
Đón nhau cho trọn tương phùng mai sau.

Cao Kiều Phong
(8/29/2010)[;

No comments:

Post a Comment

Phụ nữ tài tình hơn phái mạnh

Ông William Golding, nhà văn, nhà thơ người Anh (1911-1993) đã viết về phụ nữ thế này: Tôi nghĩ Phụ nữ thật ngốc khi họ cho rằng họ bình đẳn...