27 May 2013

Thơ viết cho nước non

CẮT TAY NHỎ MÁU ĐÀO HỒN NƯỚC

Tiên ơi...
Em cắt tay nhỏ máu đào hồn nước
Toàn dân vùng dậy sóng chống ngoại xâm
Xóa tan gian đảng cướp nhà bán nước
Tự do no ấm quê mẹ Việt Nam...
Rồng ơi ...

MD.05/25/13
LuânTâm
Vô cùng trân quý ngưỡng mộ thương mến thân tặng em sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cùng toàn thể thanh niên tuổi trẻ yêu nước Việt Nam
* Nguyễn Phương Uyên đã kiên cường hiên ngang cắt ngón tay lấy máu viết 2 câu bất hủ bất tử :1/"Đi chết đi ĐCSVN bán nước" ; 2/"Tàu khịa cút khỏi biển Đông" .


**

BÀI THI SỬ VIỆT

Sân trường ngóng đợi Phương Uyên
Nở mùa hoa phượng ... Em biền biệt đâu
Miệt mài sách vở đêm thâu
Áo em trắng giữa nhiệm mầu ước mơ
Thầy Cô, bè bạn đợi chờ
Tên em xướng giữa những tờ báo danh
Phượng về trong nắng thiên thanh
Bảng đen phấn trắng em đành lìa xa
Em vì mệnh nước nhạt nhoà
Dấn thân nhi nữ. Quan toà sài lang
Tù vì thương nước non ngàn
Chốn xa biên ải cờ vàng tung bay
Tháng Năm bản án nghiệt cay
Trước vành móng ngựa trao tay học trò !
6 Năm em mất Tự Do
3 Năm quản chế - Mẹ lo rối bời
*
Huyết thư em viết rạng ngời
Quê hương vạn dặm vọng lời khúc nôi
Mùa thi vắng bóng em rồi
Một trang sử khóc ... em ngồi tù oan
Biển Đông đẫm lệ tuôn tràn
Bài thi Sử Việt tên vàng : PHƯƠNG UYÊN

Như Thương

No comments:

Post a Comment