09 February 2016

Đầu Năm Khỉ

Khai Bút Tự Trào

Tết đến rồi, nhanh nhỉ,
Già đầu thêm bất trị.
Vợ cho chỉ một ly,
Chàng ních luôn hai xị.
Sáng túy lúy khề khà,
Chiều lê la bí tỉ.
Chẳng cần xé lịch ra,
Cũng biết ngay là khỉ!


Trần Văn Lương
Cali, Mùng Một Tết
       Bính Thân 2016
**
Tết Khỉ Quê Ta

Tết khỉ rồi bạn nhỉ
Quên đi việc chính trị
Kẻ thì ực một ly
Người nốc luôn hai xị
Dân khổ vẫn khề khà
Cán bộ gom tiền tỷ
Quyền lực thi thố ra
Nhưng vẫn hoàn cốt khỉ.
Sent from my iPadquyen luc thi tho ra

Phạm Quang Hải (ĐS17)

**
Vòng Kim Cô

Năm hết rồi em nhỉ!
Vẫn nét nhìn cai trị!
Giao thừa chẳng cụng ly!
Đưa mặt bí mày xị!
Vô ngủ ngáy khà khà....
Vợ mét nhằn huynh tỷ!
Mùng một tết xông ra,*
Mặt cười nhăn như khỉ!

PBN mùng 2 tết con khỉ đầu bính.

Phan Bạch Ngọc (ĐS17)
**
Đại Hội 

Lại Đại Hội, gì nhỉ! 
Đám Cung Đình Đảng Trị 
Múa may một trò hề 
Bụng to mặt bí xị 
Xưng yêu nước yêu nòi 
"Con Hoang" không biết tỉ 
Cũng áo mũ xênh xang 
Giỏi làm trò, rõ KHỈ !!! 

Ngư Sĩ 
Mồng 3 Tết Bính Thân 2016

No comments:

Post a Comment