15 July 2013

Những Câu Hỏi, thơ

NHỮNG CÂU HỎI

"Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông?"
Để nguồn cội ta tìm về - thao thức
Sông chảy mãi... và ta bất lực
Đắm chìm trong hoang phế, rêu phong...

"Bao nhiêu mưa để tưới mát một sa mạc?"
Lòng ta vực khát
Em không về -
                hiu hắt một đời ta!

"Bao nhiêu đêm để thôi một nỗi nhớ?"
Vầng trăng lang thang...
Nhạt nhòa bóng đỗ
Em về đâu em?...

"Bao nhiêu nụ hôn để đong đầy một tình yêu?"
Hay cơn sốt lặng lờ bên cõi sống
Ta với em - đắm chìm giữa mộng
Ngày qua...

"Bao nhiêu nắm tay để xoá bỏ khoảng cách?"
Cho ta gần nhau hơn...
Những cơn đau trầm tích
Làm chai sạn tâm hồn!...

"Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?"
Sau những lần vấp ngã
Ta trở gót, thấy mình chợt lạ
Vẫn ngu ngơ, thèm một vòng tay!...

"Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi?"
Những vòng xe lăn về miền vô định
Bỏ lại sau lưng muộn phiền, toan tính
Ghét, yêu, thương, giận... cũng đành!

"Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?"
Chén ngày ai rót, hoang mang...
Chiếc lá rơi thầm lặng buổi thu vàng
Cơn say ngất... chẳng nguôi niềm khắc khoải

"Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha?"
Để ta bước - qua đời nhau thật nhẹ
Những nông nổi một thời tuổi trẻ
Đắm chìm, khuất lấp... hồ quên!

"Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau?"
Nhẹ nhàng... hơi thở...
Một đời ta mắc nợ
Tình em - im lặng... một đời!!...

"Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời...???"
Ngọn gió vén rèm - khe khẽ
Hờ hững ngoài song cánh hồng đơn lẻ
Chiều ơi !!...
TỊNH VÂN
14 / 07 / 2013

No comments:

Post a Comment