Mưa Huế.Chiều mùa đông mưa dầm rét buốt
Nước vây quanh khắp nẻo sông hồ
Hàng sầu đông nỗi buồn đứng đợi
Hương em về tạt ngõ bay qua
Thương khóc ai trường thành câm lặng
Mái tóc thề che khỏa nhớ mong
Gác tía lầu cao buồn sương phụ
Cánh sen tàn rơi rụng đêm thâu.
PHAN NGHĨA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thơ Mùa Đông
Chiều trên cánh đồng mùa đông Chiều đông , trời đầy sương tuyết Tuyết đóng trên đường, tuyết quánh trên cây Gía lạnh về khắp đó đây Đồi t...
-
( Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ ) Hoàng Quỳnh Hương V ào một sáng đầu xuân, vu...
No comments:
Post a Comment