14 January 2012

Heo Đến Thành Phố, Sớ táo quân năm Nhâm Thìn 2012

Táo quân  Văn Lang nước Việt năm nay đi chầu Ngọc Hoàng có đặc phái viên Tiếng Thông Reo tháp tùng. Kinh tế đang trên đà suy thoái nên không mua nổi cục pin mới cho cái cell phone đã cà rịch cà tàng, thiệt tội nghiệp cho phái viên TTR nhà mình. Sớ gửi về trái đất toàn bài nhưng pin yếu quá chỉ nghe và ghi được có một đoạn như sau đây.

Heo Đến Thành Phố

Kinh thành xưa bỗng ngập cờ đỏ
Bọn nô tài xớ rớ chờ heo
Xúng xính rõ đám phường chèo
Mặt mày hớn hở chạy theo tường trình

Trình rằng: "Phố xá nay đã đẹp
Cùm thằng trí thức, dẹp biểu tình
Bọn chống phá đã lặng thinh
Kiệu hoa chờ sẵn cung nghinh mời ngài!"

Bắc Bộ Phủ heo ra phủ dụ:
"Cứ theo ta đừng sợ Cờ Hoa
Quỹ ta rủng rỉnh đô la
Bụng ta binh khi chẳng thua nước nào!"

"Bọn đế quốc đến ngày mạt vận
Dân Thiên Tử khai trận tiến lên
Thái Bình chiếm lãnh một bên*
Nam Hải** khua trống vang rền thế gian"

"Đường lưỡi bò thiên thư định sẵn
Chuỗi hải đảo đã hẳn thuộc ta
Chiều ta tiền của vô nhà
Bất trung theo giặc tha ma đường cùng."

"Tay trái ta bảo vệ hàng xóm
Tay phải đây thâu tóm bất trung
Khôn ngoan thì được thong dong
Bằng không làm loạn chết chung một mồ!"

Trên bục giảng heo gằn từng tiếng
Dưới sân rồng chết điếng đòi cơn
Mặc cho dân chúng căm hờn
Sáu sao cờ đỏ ôm hôn tỏ lòng***.

Táo Văn Lang
23 tháng Chạp năm Tân Mão
(Phái viên TTR tường trình từ Thiên Đình)

____________
(*) Chia đôi Thái Bình Dương với Mỹ để hùng cứ trong giai đoạn còn yếu.
(**) Người Tầu gọi Biển Đông là Nam Hải.
(***) Đảng CS ở Hà Nội cho cầm cờ Tầu Cộng với 5 sao nhỏ thay vì 4 sao nhỏ biểu tượng các thuộc quốc của Nước Tầu (tin BBC).

No comments:

Post a Comment