30 October 2011

Thơ Ngọc Sương

Con Sông Phụng Hiệp
Chảy Ra Bảy Ngả(1)

ghe anh bán chiếu Cà Mau
bờ kinh Phụng Hiệp cắm sào đợi ai
một năm đâu phải là dài
mà người năm ngoái tìm hoài vẫn không
vườn sau ngõ trước trống không
nặng vai anh đôi chiếu bông mượt mà
* * *
đã quên lời dặn hay là
theo chồng cất bước hóa ra vô tình
đường ra Xóm Rẫy (một mình)
cầu tre tay vịn gập ghình bước chân
năm xưa ai dặn mấy lần
sợi gai cọng lác tần ngần nhớ mong
* * *
ngả bảy là bảy ngả sông:
ngả nào rửa được nỗi lòng nhớ thương?
- "Kinh Xáng"(2) chạy thẳng một đường
Sóc Trăng Long Thạnh ai tương tư sầu?
- "Số Một" Mang Cá là đâu?
đò đưa Kế Sách, ngủ tàu Ba Trinh
* * *
Lục Bình tím cả bờ kinh
- mặn mà cô gái hữu tình "Xẻo Môn"
- hoa Bằng Lăng trắng "Cái Côn"
cá đen đen ruộng, râu tôm đỏ đồng
chơ. Phụng Hiệp nhóm giữa sông
cá, lươn, cúm núm (3), lòng tong, rắn, rùa,
* * *
chuột đồng mập cỏ sa mưa
đọt xoài non chát, nồi cua đỏ càng
tháng ba cá chạy tìm hang
me "giốt" vằm mắm, trê vàng lửa rơm
lẩu lươn chua, (nước) mắm cá cơm
rô- mề kho tộ, (lo dòm quên ăn)!
* * *
- "Kinh Quan Lộ" đi Năm Căn
chèo xuôi con nước trăng Rằm hò ơ
Giá Rai sáng đợi chiều chờ
gái quê Long Mỹ khách ngơ ngẩn nhìn
- đêm đen "Lái Hiếu" giật mình
bầy đom đóm lượn rập rình ma trơi
* * *
gió đưa "đôi chiếu" về trời
còn Anh Bán Chiếu một đời sắt se
thương hồ bảy ngã, chèo ghe
ngược xuôi con nước có nghe chạnh lòng?
dẫu rằng đục, dẫu rằng trong
dẫu rằng dưa muối cũng không chia lìa
sao Cày ba cái nằm... bìa
thương anh từ thuở mình vừa thấy nhau
đường quê mỗi bước một đau
"kêu chiều chim vịt" nao nao cõi lòng

ngọc sương

(1) mượn một câu trong bài Dạ Cổ Hoài Lang "Tình Anh Bán Chiếu" nổi tiếng do Út Trà Ôn ca.
(2) Những chữ trong ngoặc kép("") và có (-) đầu dòng chỉ tên một con sông
(3) Cúm Núm (còn gọi là Gà Nước): loại chim ruộng to bằng con gà tơ, thịt rất ngon.
**
(Dương Quân giới thiệu)

No comments:

Post a Comment