11 February 2013

Thơ Mừng Xuân Mới

MỪNG XUÂN

Lộng lẫy Xuân về tự cõi Không
Thênh thang diệu-hữu ý tâm đồng
Thơ nghiêng sáu nẻo bừng hoa biếc
Bút lộng mười phương xóa bụi hồng

Sinh vốn vô sinh cơn gió thoảng
Thể nguyên tự thể ánh trăng lồng
Mừng Xuân một đóa Xuân thường tại
Nở trọn chân trình vẹn nước Đông.

Liên Phương
Một "bạn già" vừa gửi tôi bài thơ Khai Bút Mừng Xuân trên đây, thấm đậm mầu sắc Đạo Lý nhà Phật. Tui rất ... "chậm tiến" về Thơ, nên gửi đến quý "lão" thi hữu (xin lỗi vị nào còn trẻ) để mong được HỌA, cũng là thú vui của giới thi hữu trong những ngày Đầu Xuân năm Quý Tỵ. (chỉ tiếc ở cách xa nhau, không có gì "đưa cay" cho thi hứng bốc lên cao thì càng tuyệt vời).

Xin bạn V. giúp đăng lên "Tiêng Thông Reo" của CVS - QGHC để các thi hữu trên diễn đàn này HỌA thì  rất vui. Trên diễn đàn này có nhiều cây  "tùng, bá " về  THƠ như các thi hữu  Như Thương, Lan Đàm, Dương Quân...và nhiều thi hữu khác. (gh)
Bài họa thứ nhất:

Cuộc đời sắc sắc lại không không
Gửi bạn tâm giao một chữ đồng
Thơ ngọt lời thơ mừng Tết thắm
Rượu ngon bầu rượu đón Xuân hồng
 
Tha hương đất rộng người xây mộng
Viễn xứ trời cao én xổ lồng
Đất khách ngày về chân chửa mỏi
Quê nhà hy vọng sớm tàn đông

Mạch vạn Niên

11.2.2013 


Bài họa thứ hai:

Xuân Xứ Lạnh

Hỏi bạn Xuân về có thật không?
Mà sao thời khắc chẳng tương đồng
Đầy đường tuyết phủ, không tia sáng
Khắp nẻo sương giăng, vắng bóng hồng

Ủ rũ hoa tàn rơi trước gió
Ngập ngừng chim ốm hót trong lồng
Xuân sang chẳng thấy mai đào nở
Chạnh nhớ quê nhà, dõi hướng Đông

Dương Quân
11.2.2013 

Bài họa thứ ba:

Đất Mẹ bây giờ xuân có không
mà sao băng giá lạnh hơi đồng
bướm ong xa vắng  hoa tàn uá
sông núi điêu linh nhuốm máu hồng

Nam Quan Bản Dốc buồn thê thiết
Bắc Cạn Lào Cai vó ngựa lồng
ai về Tiên Lãng cho thăm hỏi
ai sẽ liều thân giữ Biển Đông ?

Đèo Văn Trấn

No comments:

Post a Comment