12 February 2013

Thơ Xuân Xướng Họa

“Chuốc Rượu Hoàng Mai"                                                

Chuốc trà chuốc rượu hoàng mai
Phút giao thừa ngở chân ai về cùng
Đất trời mở huyệt ngủ cung
Nhửa đêm khuya tỏa điệu nhunggấm tình
Bút hoa mực đọng lunh linh
Ta ân con chữ trao mình nét tâm
Chút nhan sắc ngậm ngải trầm
Phổ thơ mê muội tơ tầm áo hoa
Con trăng vội khuyết vội tà
Tay ta níu lại nhạt nhòa phấn hương
Sẽ như mai ẩn dặm trường
Mười hai tháng nguyệt vô thường cội xuân
Hương trà hồn rượu hóa thân
Mai vàng nhập tiệc dáng Xuân diểmkiều
Giai nhân tửu quán long xiêu
Nhắp men ngắm lại mỹ miều riêng em

Như Thương 

Nhị Kiều “Dạ Khúc"

Tiếng đàn, giọng hát nàng Mai
Nhị kiều Hoàng, Bạch cả hai hòa cùng
Tay tiên réo rắt ngũ cung
Tiếng ca hòa tiếng đàn nhung gấm tình
Đèn đêm trừ tịch lung linh
Tơ đồng khoan nhặt xuân tình đan tâm
Tiếng ca cao vút lại trầm
Mai vàng, Mai trắng nụ mầm nở hoa
Xuân đi xuân đến chẳng tà
Nửa đêm nàng đến mặn mà sắc hương
Phút giây quên tuyết dặm trường
Quên đời dâu bể hao mòn tuổi xuân
Giao thừa Rồng, Rắn hóa thân
Giao tình nhạc khúc dáng hoa yêu kiều
Nhạc lòng hồn bổng, phách xiêu
Đêm Xuân “Dạ Khúc Nhị Kiều"  tặng Em

Khuyết Danh

No comments:

Post a Comment