22 September 2017

Để suy gẫm


Lập gia đình rồi muốn ly dị.
Người độc thân lại muốn lập gia đình.
Kẻ thất nghiệp muốn việc làm.
Công nhân thấy chán việc mình.
Người nghèo muốn giàu có.
Kẻ giàu là tù nhân cho của cải.
Người nổi tiếng muốn ẩn dật.
Kẻ khát vọng lại muốn phô mình ra.
Người đen muốn thành trắng.
Người trắng tìm cách làm da xậm lại.
**

Mình là gì hãy chấp nhận như vậy.
Và hãy bằng lòng những gì đang có.

(Phan A. lượm lặt)

No comments:

Post a Comment

Đêm Trên Đại Dương, tranh A.C.La

Đêm Trên Đại Dương (Oceano Nox) Oil on canvas 24x30 inch (61x76 cm) by A.C.la ** Đêm Đại Dương Em ngồi ghềnh đá trời đêm, Nhìn Trăng tỏa bón...