20 May 2023

Thơ mạch vạn niên

TRỞ VỀ

trên đường về cố quốc
chiếc áo bạc màu tù
qua Đèo Ngang tức cảnh
sông núi còn âm u

những hố bom loang lổ
cầu Hàm Rồng trơ xương
đen một màu rỉ sét
đời mọi thứ vô thường

người xưa đi mở cõi
ngàn năm nhớ Thăng Long
ta về từ cõi chết
nhớ giọt máu Tiên Rồng

ôi Hiền Lương tức tưởi
nối vạn đời đau thương
em ru con tình cũ
người thiếu phụ phi thường

về đây nghe bạc mệnh
hạnh phúc trắng màu tang
em cuối trời phiêu lãng
hay yên ấm thiên đàng

ta ngẩng đầu vứt áo
lòng quặn mối oan khiên

mạch vạn niên

No comments:

Post a Comment