20 January 2017
Cười tí tỉnh: Mít Tố Nam
Tổ cha hén, cái đồ xạo ke. Đang rất thèm mít. Hén đẩy xe ngang qua nhà rao thật rõ to:
- Ai mua mít tố nữ không?
Mình mang dép không kịp, chạy ra:
- Bán cho tui một trái!
- 50.000đ.
- Ok, chiện nhỏ.
Mẹ cha hén, đem vô xẻ ra, té ra là mít tố nam, mà hén rao là mít tố nữ.
Hả? Cái đời chi mà lộn ngược, láo khoét quá.
Mồ tổ cha đồ lừa đảo, đa cấp!
Bà con coi thử được không?
Lê Kông
(Lụm trên internet)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thơ Mùa Đông
Chiều trên cánh đồng mùa đông Chiều đông , trời đầy sương tuyết Tuyết đóng trên đường, tuyết quánh trên cây Gía lạnh về khắp đó đây Đồi t...
-
( Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ ) Hoàng Quỳnh Hương V ào một sáng đầu xuân, vu...

No comments:
Post a Comment