BÓ CHIẾU
Bà vợ được chồng chở trên xe máy
Không ngồi nghiêng, không ôm chặt thắt lưng
Không tựa nhẹ bờ vai của ông chồng
Không ngồi thẳng, hai tay trên đầu gối.
Hôm nay bà được gói giữa chiếu cói
Đầu một bên, cuộn kín ở bên trong
Bàn chân nhô, lủng lẳng, lắc, lòng thòng
Đôi dép cũ ân cần ôm chân lạnh.
Chồng cặm cụi lái xe, thấy bất hạnh
Nước mắt tuôn, đau xót, tội vợ mình
Bệnh quá nặng, chết là lẽ thường tình
Nhưng bó chiếu đeo về,
lòng đau xót.
Hp-TnT
9/18/2016
20 September 2016
Bó chiếu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thơ Mùa Đông
Chiều trên cánh đồng mùa đông Chiều đông , trời đầy sương tuyết Tuyết đóng trên đường, tuyết quánh trên cây Gía lạnh về khắp đó đây Đồi t...
-
( Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ ) Hoàng Quỳnh Hương V ào một sáng đầu xuân, vu...

No comments:
Post a Comment