Tết Vui
Chú Khỉ Bính Thân đến ngõ rồi
Tiền tài rủng rỉnh bác xài chơi
Mặt trời sáng tỏ soi đường tiến
Bà xã ngoan hiền hiểu ý thôi
Con cháu vào ra mừng tuổi thọ
Bạn bè qua lại gửi mail cười
Mong cầu hạnh phúc bền luôn mãi
Năm Mới Khỉ về: lộc, thọ, vui
Hp.TnT (Nhóm AFAR)
1/31/2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thơ Mùa Đông
Chiều trên cánh đồng mùa đông Chiều đông , trời đầy sương tuyết Tuyết đóng trên đường, tuyết quánh trên cây Gía lạnh về khắp đó đây Đồi t...
-
( Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ ) Hoàng Quỳnh Hương V ào một sáng đầu xuân, vu...
No comments:
Post a Comment