22 September 2017

Xoen xoét, thơ cay


Xoen Xoét

Một chiếc dù nở hoa
Giữa trời xanh minh bạch
Màu cờ Cá-ná-đa
Cạnh cờ hoa sao vạch.

Phất phới cùng tung bay
Chẳng hô mà vẫn đẹp
Biên giới vài nghìn 'mao',*
Đâu có chuyện tẹp nhẹp !

Nghĩ chuyện đất nước mình
Cái miệng chỉ xoen xoét,
"Muôn đời đảng quang vinh"
Sao để Tàu kềm kẹp ?!

Ra rả tru ngày đêm
“Bốn tốt mười sáu chữ”
Biên giới nào có êm.
Cài mìn to, súng bự.

Đất nước tôi khốn khổ
Vì cờ đỏ giang mai.
Dân đen không còn khố,
Để che mặt 'Bác' Hồ

Cận Chiến
(*) Miles

No comments:

Post a Comment