10 February 2016

Xuân Hồng, tranh và thơ xuân


XUÂN HỒNG
(Spring Roses)
Oil on canvas 24 x 24 inch (61cn x 61cm)
by A.C.La Ngyễn Thế Vĩnh
**

XUÂN   SAY

Đào  hoa  tan  tác  trong  mưa  bão
Lặng  ngắm  hồn  đau  bước  cuối  đời
Em  đã  đến – đi  về  cõi  mộng
Một  thiên  thu  khuất  mãi  bóng  hình
Xuân  chớm  rộ  chờ  môi  em  hé  mở
Nụ  cười  vui  hoan  lạc  giữa  trời  khuya
Có  xuân  nào  ngồi  bên  em  ôm  mộng
Cả  trời  hồng  thoang  thoảng  dấu  hương  yêu
Hoa  còn  đây  nhưng  tim  ai  giã  biệt
Một  làn  da  mướt  dịu  ánh  lông  măng
Rượu  xuân  say – say  lòng  tưởng  nhớ
Ngày  bên  em  pháo  cuộn  chân  đồi
Mây  ngút  ngàn  giăng  ngang  nhà  yêu  cũ
Hương  ấm  nào  quyện  mãi  chấn  song  thưa
Yêu  em  ta  muốn  gào  lên  vũ  trụ
Cho  tinh  cầu  rơi  rụng  dưới  đáy  ly
Rượu  hồng  say  sao  bằng  tiếng  em  khóc
Vai  gầy  rung  cứ  ngỡ  đất  trời  buồn
Xa  xôi  lắm  xuân  về  ngồi  độc  ẩm
Ngát  hương  đêm  lan  đọng  quanh  nẻo  đời.

PHAN   NGHĨA

1 comment:

  1. Tôi thích đọc thơ của Phan Nghĩa mà ý, từ và âm điệu đều khá chọn lọc và khá điêu luyện. Tuy nhiên, có một điều từ lâu tôi vẫn lấy làm thắc mắc: trong các bài thơ "lục bát", 7 chữ, 8 chữ, anh đều bỏ qua cách gieo vần theo lối thông thường. Nếu anh theo cách gieo vần cũ, thì các bài này chắc chắn sẽ được người đọc yêu thích và dễ nhớ hơn. Tôi không rõ có phải chăng là anh tìm cách đưa ra một khuynh hướng mới? Cám ơn.

    ReplyDelete