08 February 2016

Đầu xuân khai bút


                           **
XUÂN THA HƯƠNG

Năm nay Tết nhất thế mà hay:
Chẳng chịu đi mua, đỡ phải bày.
Không nợ, không lo là Tết đấy !
Tết nào bằng Tết khỏi ăn vay !!!
Afar Nguyễn Ngọc Rao
**
XUÂN ĐẤT KHÁCH

Bảy mươi chạm ngõ cóc cần hay,
Đêm ngáy ngày vui cháu cả bày.
Năm khỉ leo trèo đâu sợ thiếu,
Nụ cười có thiếu tớ cho vay!
A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
XUÂN THẾ VĨNH

Thế Vĩnh nhào vô tếu tuyệt hay
Bảy mươi "chạm ngõ" rượu cau bày
Mong cho ngày cưới mau mau đến
Khỏi cảnh phòng không, khỏi mượn vay.
TNT
**
XUÂN MUỘN

Xe tơ kết tóc chuyện này hay
Son phấn từ nay la liệt bày
Chợ búa sóp-ping ngày ít tiếng

Trưa thoa tối bóp: dễ gì vay!

A.C.La nguyễn thế vĩnh
**
XUÂN CẦU DUYÊN
 

Ông tơ bà nguyệt nào có hay
Nhịp tim Thế vĩnh đã lung lay
Mau mau kết tóc se duyên ước
Bảy mươi chạm ngõ chẳng mảy may


Ánh Lê

No comments:

Post a Comment