14 August 2015

THỬ LÒNG CHỒNG, thơ vui TNT

Bà vợ được chồng cưng hết ý
Nhưng trong lòng còn chút hoài nghi
Bà muốn thử ông chồng tí ti
Nên lấy giấy bút ghi vài chữ:

- "Anh ơi anh, em buồn quá độ
Chẳng ai thèm ngó em ở đây
Ngồi một mình cô đơn suốt ngày
Chán nản quá, em không thiết sống."

Viết xong bà bỏ cây bút xuống
Đặt tờ giấy ngay ngắn trên bàn
Rồi chui tọt gầm gường dưới sàn
Chờ chồng về sau khi tan sở

Ông chồng về không thấy bà vợ
Thoáng đọc qua tờ giấy trên bàn
Cầm điện thoại, vui, giọng nói vang:
- "Alô cưng, em cưng đó hả?

Bả đi rồi, bả vừa từ giã
Cưng ngồi chờ, anh sẽ tới ngay
Tụi mình đi xi nê tối nay
Rồi phòng trà tiếp ngay sau đó."

Bà vợ dưới gầm giường nghe rõ
Khóc nấc lên, đau xót, bàng hoàng:
-"Không ngờ sự thật quá phũ phàng:
Thì ra chàng tệ hơn mình nghĩ."

Ông chồng liền: - "Em ra giùm tí
Lần sau nhớ dấu kỹ bàn chân
Đừng thò ra nhẵn bóng trắng ngần
Ra đi em, cần gì anh sắm.

TNT 8/14/2015

No comments:

Post a Comment