26 May 2015

Tiễn Bạn Trời Xa, thơ

Tiễn Bạn Trời Xa

               (Nhân dịp giỗ 49 ngày
                 anh Ngô Thanh Tâm)

Dù chỉ hàn huyên được ít lần,
Nhưng lòng xem chẳng khác người thân.
Bần thần sửng sốt nghe tin dữ,
Cách trở trời xa phút tiễn chân.


Đường trần phút chốc chẳng còn chi,
Hỏi kẻ ra đi có nhớ gì.
Tấm ảnh Paris giờ vẫn đó,
Nghẹn ngào thiên cổ bóng người đi.


Tử biệt sinh ly, chuyện thế gian,
Tan rồi lại hợp, hợp rồi tan,
Số phần biết chẳng ai qua khỏi,
Sao vẫn thầm nghe nhói ruột gan.


Món nợ thơ văn trả hết rồi,
Tơ tằm đà trút sạch, than ôi !
Bồi hồi giở lại từng trang giấy,
Để thấy lòng thương tiếc chẳng nguôi.


Tinh hoa anh gửi lại cho đời,
Lặng lẽ bên trời bước thảnh thơi.
Nào có hay chăng nơi chốn cũ,
Bạn bè lệ khổ vẫn tuôn rơi.


Kiếp người sao ngắn ngủi mong manh,
Một phút trăm năm thế cũng đành.
Kinh nguyện qua vành môi vụt đắng,
Lối trần đã vắng bóng hình anh.

                         **

      Bàn thờ giọt nến long lanh,
Tương phùng xin hẹn để dành đời sau.

               Trần Văn Lương
                    Cali, 5/2015

A/C Ngô Thanh Tâm và A/C Trần Văn Lương tại Đại hội Thụ Nhân tổ chức tại Paris

No comments:

Post a Comment