05 May 2014

ĐỜI VINH NHỤC, thơ

ĐỜI VINH NHỤC

Thuở nhỏ,nhà nghèo… dám sánh ai
Gầy ăn, sách vở trắng canh dài
Trau dồi kiến thức – mong không uổng
Đạt nguyện danh thành – hẹn chẳng sai
Đất nước chao nghiêng… hoài chí cả
Niềm mơ sụp đổ… phí văn tài
Lên voi, xuống chó… đời vinh nhục
Tráng khí xưa nào để nét phai.
Trần Quốc Tiến - ĐS 17 (2014)

1 comment:

  1. Đáp Lễ Bạn Hiền.

    Đời Tân Quốc.
    Trăm họ yên vui - sống như ai,
    Ngàn người hạnh phúc- thọ dài dài
    Đất lành chim đậu, thân không uổng,
    Xã nghĩa ly khai, đúng chẳng sai.
    Tân quốc tự do, hoài chí cả.
    Tù đày cố quốc, hại anh tài.
    Sống đời đáng sống, vinh không nhục,
    Chết cách anh hung, tiếng chẳng phai

    ReplyDelete