06 June 2016

Mặt Trời, Em


Họa thơ
Mặt Trời và Em

Mặt Trời hừng phương đông

Em buồn đời duyên lỡ ?
Ráng mây thoa má hồng
Hoa môi sầu nhụy hở !

Biển Trời ôi mênh mông
Và Em đẹp rực rỡ
Hồn bay theo mây bồng
Thưở hoa đời nở độ

Đời người là hư không
Nhớ Em qua nét cọ

Khuyết Danh
May 25th .
**
VÓI TAY ĐẾN EM...

Vói tay tìm lại em xưa
Biết đâu em vẫn như chưa biệt mù
Mặt trời mọc lặn thiên thu
Như em còn mất điệu ru vô thường
Em xưa rực rỡ áo hương
Một ngày buông hết câu thương, câu tình
Thả trôi giòng nước lặng nhìn
Trách sao biển mặn vô tình đan tâm
Mặt trời lặn xuống âm thầm
Hay là tấu khúc sắt cầm ái ân
Để cho rực rỡ môi gần
Phai theo son nhạt một lần thương yêu
Cài trâm tóc nhuộm bóng chiều
Mới hay trâm đã theo triều sóng dâng
Cuốn đi vấp ngã bước chân
Cuốn đi áo mỏng ngại ngần trao nhau
Thôi em còn lại mai sau
Mặt trời rực rỡ ngả màu hoàng hôn

Như Thương


No comments:

Post a Comment