09 January 2011

Thơ LĐ

YÊU DẤU, EM

Này yêu dấu, hãy ngồi yên,
Để ta tìm sợi ưu phiền sương pha.
Đường ngôi rẽ tóc mượt mà,
Nét thanh xuân, tháng ngày qua, vẫn đầy.
*
Này yêu dấu, ấm vòng tay,
Còn thơm hương cũ, dáng gầy tuổi xưa.
Chiều mùa đông, trời dăng mưa,
Có lênh đênh gió cho vừa tình nhân.
*
Này yêu dấu, cứ ân cần,
Nụ hôn ngọt, của cõi trần yêu thương.

LAN ĐÀM
1/11

**

BUỔI TRƯA Ở COFFEE FACTORY

Ngồi đi, ta gọi cà phê,
Kéo thêm ghế đợi bạn bè đến sau.
Quán trưa, hè nắng, nhìn nhau,
Điểm sương mái tóc, trán nhàu tháng năm.
Ngày mùa đông, trời lạnh căm,
Thấy trong khói thuốc mù tăm quê nhà.
*
Ngồi đi, còn ấm chung trà,
Về ư, thì lại mình ta ngậm ngùi.

LAN ĐÀM

No comments:

Post a Comment